, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 01/11/2023, 17:52

Nỗi đau nơi “rốn lũ”

HOÀI AN
Mưa lũ đã khiến nhiều nơi ở Hà Tĩnh chìm trong biển nước, không ít công trình hồ, đập, kè bờ sông bị hư hỏng, sạt lở. Xót xa hơn khi những gia đình có người mất, nước bủa vây, việc đưa tang bị gián đoạn, nỗi đau như nhân lên gấp nhiều lần.

Con mất mẹ, dùng thuyền vượt nước chở thi hài

Xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) được xem là vùng “rốn lũ”. Trận lũ vừa qua đã khiến 2 người thiệt mạng. Chị Tống Thị Trang (33 tuổi) và người em dâu Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) là hai nạn nhân xấu số.

Lũ đi qua, nước rút dần, tranh thủ khi trời tạnh mưa, người dân trong thôn đến hỏi thăm, chia buồn cùng gia đình bà Phạm Thị Hoa (62 tuổi, thôn 12 xã Hà Linh) khi hai người con dâu của bà bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi làm về.

Nhớ lại sự việc đau lòng, bà Hoa kể, sáng 30/10 hai người con dâu của bà đi làm thuê tại một trang trại gà trên địa bàn xã. Đến trưa cùng ngày trời đổ mưa lớn, nước lũ dâng cao, nhiều tuyến đường bắt đầu có dấu hiệu ngập. Mãi thấy hai con chưa về nên gia đình bắt đầu đi tìm. Đến chiều cùng ngày thì tìm thấy chị Trang, còn chị Hoa đến nay vẫn chưa tìm thấy.

“Tôi mất đi 2 người con dâu ngoan hiền, chịu khó, thương chồng, thương con. Tôi đau lắm”, bà Hoa nói trong nước mắt.

Anh Đặng Đình Long (chồng chị Trang) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi hay tin vợ và em dâu bị nước lũ cuốn trôi. “Gia đình nghèo, vợ chồng cố gắng làm ăn, tiết kiệm để cho con cái học hành, không ngờ tai ương này lại đổ xuống gia đình. Từ nay các con chỉ biết nhìn mẹ qua di ảnh”, anh Long nói.

Cách gia đình anh Long không xa, hai đứa con cùng chồng chị Hoa vẫn đang ngày đêm mong ngóng tin tức nhưng đều vô vọng. Trong căn nhà xập xệ, hai đứa con của chị Hoa là cháu Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) khóc đỏ mắt, hoảng loạn tìm mẹ. "Mẹ về với con đi mẹ ơi!" - tiếng khóc xé lòng của Ngọc Hà 7 tuổi khiến người chứng kiến xót xa.

Thuyền gỗ đưa thiếu niên xấu số đi an táng.

Không khí tang thương cũng đang bao trùm xã Hương Thủy. Sáng nay (1/11), lực lượng địa phương xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng người dân, thân nhân của nam sinh xấu số Nguyễn Văn D. (học sinh lớp 8, Trường THCS xã Phúc Đồng) đã dùng thuyền, vượt lũ đưa thi hài em D. đến nghĩa trang an táng. Em D. bị dòng nước lũ cuốn trôi dẫn đến tử vong vào chiều 30/10.

Một người dân tham dự lễ tang cho biết: "Từ nhà bố mẹ của nam sinh bị tử vong ra nghĩa trang khoảng 500m và có đường bê tông ra tận nơi. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên đường ra nghĩa trang vẫn đang bị ngập sâu, người dân đã phải huy động khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài và người thân vượt lũ khoảng 300m mới đến được đất nghĩa trang. Rất may là khu vực nghĩa trang nơi chôn cất nam sinh là cồn đất cao nên không bị ngập".

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tại huyện Hương Khê có gần 1.000 nhà dân bị ngập và gần 5.000 vườn hộ ngập lũ. Nhiều công trình công cộng bị ngập, ảnh hưởng. Trong đó có 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 công trình bưu điện. Nhiều tuyến đường bị chia cắt; nhiều công trình hồ, đập, kè bờ sông bị hư hỏng, sạt lở. Đặc biệt, đập Tắt ở xã Hòa Hải có dung tích 0,4 triệu m3 bị vỡ thân đập gây xói lở đường giao thông và bồi lấp diện tích đất lúa vùng hạ du. Trận lũ cũng đã khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Thời điểm này, nước lũ đang rút dần ra khỏi các khu vực ở Hương Khê. Với tinh thần “nước rút tới đâu, khắc phục tới đó”, lực lượng chức năng đang tập trung cao nhất cho công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lại cuộc sống cho người dân, đặc biệt là tìm kiếm người còn mất tích trong mưa lũ.

Chủ tịch UBND xã Hà Linh Bùi Ngọc Du cho hay: "Sáng 30/10, lũ ống bất ngờ xuất hiện cuốn đi nhiều tài sản của người dân. Đặc biệt, trận lũ đã khiến hai người mất tích, hiện chỉ mới tìm thấy một nạn nhân, nạn nhân còn lại chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm. Số lượng người tham gia tìm kiếm lên đến hàng trăm người. Mặc dù mưa lũ nhưng các lực lượng vẫn nỗ lực tìm kiếm cả ngày và đêm. Phạm vi tìm kiếm đã mở rộng đến 15km, kể từ vị trí mất tích. Tuy nhiên, do mưa lũ, cây cối đổ xuống suối khá nhiều nên ảnh hưởng lớn đến công tác tìm kiếm".

Lũ đã nhấn chìm nhiều vật dụng, thiết bị tại trường Mầm non Hương Thủy.

Ông Ngô Xuân Ninh – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Trước mắt chưa thể thống kê thiệt hại về tài sản vì đa phần các xã đang bị cô lập, nhiều công trình đường giao thông, kè đập bị vỡ và sạt lở. Chính quyền cùng các lực lượng đang tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ”.

Trong sáng 1/11, Hương Khê đón gần 300 chiến sỹ công an của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh về giúp người dân và các cơ quan, đơn vị dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, tập trung tại các trường học và cơ sở y tế. 

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Chiên – Hiệu trưởng Mầm non Hương Thủy cho biết: “Nước lũ lên nhanh khiến trường ngập sâu 2m, ước tính thiệt hại gần 500 triệu đồng”.

Cũng theo cô Chiên, sau khi lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp, cơ bản phòng học đã sạch sẽ. Sang tuần, 139 em học sinh có thể đến trường học trở lại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ giáo viên trường Mầm non Hương Thủy dọn dẹp sau lũ.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Các sản phẩm OCOP chỉ có thể phát triển bền vững khi được kết nối thành sản phẩm du lịch, từ quốc nội ra quốc tế; được dẫn dắt bởi những câu chuyên văn hóa thú vị.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất