Ca sĩ Quỳnh Lan thừa hưởng năng khiếu ca hát từ mẹ, vốn là một ca sĩ phong trào trước năm 1975. Cô là con gái út trong gia đình gồm bốn anh chị em. Từ nhỏ, Quỳnh Lan đã mê hát. Năm 1994, sau khi đoạt giải tư cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình TP.HCM”, Quỳnh Lan được nhiều lời mời đi hát nhưng vấp phải sự ngăn cấm của gia đình. Chỉ đến khi nhạc sĩ Trần Tiến đứng ra bảo lãnh thì Quỳnh Lan mới chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật, gia nhập nhóm “Du ca đồng nội”.
Sau khi nhóm du ca tan rã, nữ ca sĩ tiếp tục hoạt động solo và gặt hái được nhiều thành công. Có thể kể tới thành tích đáng nhớ của Quỳnh Lan khi đoạt huy chương bạc “Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp TP.HCM năm 1999”. Trong suốt quá trình theo đuổi nghệ thuật, Quỳnh Lan gắn bó gần như hầu hết thời gian cùng khán giả ở phòng trà. Chỉ với chiếc ghi-ta mộc mạc cùng giọng hát lay động lòng người, Quỳnh Lan đã được công chúng đặt cho danh hiệu là “Nữ hoàng phòng trà”.
Bên cạnh những thành công trong lĩnh vực ca hát, Quỳnh Lan còn được khán giả ngưỡng mộ qua cuộc hôn nhân đẹp dù ngắn ngủi với thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Quỳnh Lan thường hát dòng nhạc tình mà còn là tình buồn, nên nhiều khán giả thường nhầm tưởng cô gặp phải những mối tình buồn. Thực tế, Quỳnh Lan tâm sự cô trải qua những tháng ngày đầy êm ả và hạnh phúc, đôi khi có những trắc trở nhưng cô đều an nhiên vực dậy được.
Chia sẻ kỉ niệm về “Tình khúc thứ nhất”, một trong những ca khúc từng làm nên tên tuổi của Quỳnh Lan, cô chia sẻ: “Nhạc của Vũ Thành An, tôi chỉ hát duy nhất một bài. Đó là ‘Tình khúc thứ nhất’ từ cách đây 20 mấy năm. Thời ấy, ca khúc chưa được đông đảo công chúng biết đến nhưng vì yêu thích phần ca từ đầy chất thi ca mà hiếm bài hát nào có được nên tôi chọn hát. Bài hát sử dụng lời hát đẹp như thơ, lấp lánh, lãng mạn, sáng trong, cột chặt nỗi đau tình yêu tạo thành một tác phẩm kinh điển”.
“Nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan cho biết thêm: “Không thể phủ nhận rằng, âm nhạc Vũ Thành An như những ‘vết cứa vào tim’ mỗi khi lắng nghe. Nó chạm sâu tận bên trong tâm trí tôi. Thường nghệ sĩ biểu diễn nhạc của ông bằng nội tâm nên sẽ mang đến cho người nghe những cảm xúc thật nhất. Mỗi khi bước qua những giai đoạn của cuộc sống, tôi càng hiểu nhiều hơn những câu từ người nhạc sĩ viết ra”.
Khi được hỏi về quan niệm “yêu nhiều mới có những trải nghiệm, cảm xúc trong âm nhạc” có thật sự đúng, Quỳnh Lan đã thẳng thắn cho biết: “Đời người không cần trải qua quá nhiều mối tình, chỉ cần một nhưng yêu say đắm, đặt hết sự say mê vào, để mỗi khi chạm đến những bài nhạc tình, ta đều run rẩy vì nó. Chúng ta luôn cần một tình yêu say đắm để dồn hết năng lượng và cảm xúc cho nó, và tình yêu cho nghệ thuật cũng cần như vậy”.
Ngoài việc đi hát, làm giám khảo trong các chương trình truyền hình, Quỳnh Lan bật mí cô sắp cho ra mắt CD “Lời tình buồn” kết hợp cùng nghệ sĩ ghi-ta Hoàng Minh: “Đây là CD đặc biệt nhất trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của tôi. Bởi tôi tự làm theo sở thích của riêng tôi, khác với những sản phẩm do các hãng đặt hàng trước đây. Tôi tự chọn bài, cách phối nhạc và tự thiết kế hình ảnh. Ban đầu, tôi tính tự bỏ chi phí, nhưng một hãng đĩa đề nghị hỗ trợ toàn bộ chi phí sản xuất”.
Chương trình “Hãy nghe tôi hát” phát sóng lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh THVL1.