, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 18/01/2017, 10:23

Nếu đi hết biển…

Ai mà chẳng biết tôm hùm, tỏi và hành tím là sản vật nức tiếng của huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Với tôi, một “đặc sản” nữa của Lý Sơn là… Cao Ngọc Cảnh. 

Những cuộc ra đi

Kể từ khi Lý Sơn được hòa điện lưới quốc gia, ngày càng có nhiều khách du lịch đến đây, trong đó có không ít cặp uyên ương ra đảo để chụp những bộ ảnh cưới đẹp và đầy ý nghĩa. Hang Câu, đỉnh Thới Lới, cổng Tò Vò… đã trở thành những địa danh quen thuộc. Và tất nhiên là cả đền An Vĩnh, nơi hàng năm vẫn diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, là địa chỉ đỏ của những khách du lịch quan tâm đến lịch sử, văn hóa dân tộc.

Còn một điều thú vị nữa: Lý Sơn có một chàng phượt thủ nổi tiếng. Chàng trai ngoài 30 tuổi có vóc dáng bé nhỏ như một học sinh lớp 1 ấy (Cao Ngọc Cảnh chỉ cao có 1,2 m) thường bị nhiều người nhầm trớ trêu về độ tuổi. Mỗi lần như thế, anh chỉ cười hiền, bảo em quen rồi, chả sao, như thế được trẻ mãi không già... Nhưng khi bắt đầu nói về những chuyến đi, Cảnh trở nên sôi nổi hẳn lên, bằng nhiệt tình và sự hiểu biết, anh nhanh chóng chinh phục cảm tình của người đối diện.

Hơn 7 năm rong ruổi khắp đất nước, không ngán ngại các cung đường khó khăn, Cảnh đã chinh phục “nóc nhà Đông Dương” Fansipan bằng đường bộ, đặt chân đến các cực Bắc Lũng Cú (Hà Giang), cực Tây A Pa Chải (Điện Biên), cực Đông Vạn Ninh (Khánh Hòa), cực Nam Đất Mũi (Cà Mau). Đi đến đâu Cảnh cũng chịu khó ghi chép tỉ mỉ trên các trang mạng xã hội, giúp những người đi sau có “cẩm nang bỏ túi”. Anh đùa rằng, tuy không đi được xe máy, nhưng mình chính là “hành lý xách tay chất lượng cao” của rất nhiều đội phượt. Tôi cũng tin như thế, bởi Cảnh nhanh nhẹn, tháo vát, biết nhiều câu chuyện dí dỏm, đối đáp rất thông minh.

Thế rồi, như một cái duyên, anh lập nghiệp cũng bằng nghề du lịch: cho thuê phòng nghỉ, xe máy, tổ chức và hướng dẫn du lịch. Dù anh vốn là dân… công nghệ thông tin. Với dáng vóc bé nhỏ ấy, lại sinh ra ở một vùng đảo xa xôi, cách trở, nhưng  Cảnh đã không chỉ hoàn tất bậc học phổ thông mà còn thi đỗ và lấy bằng công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng TPHCM. Tốt nghiệp, anh được nhận vào làm ở bộ phận khách hàng của một công ty máy tính tại TPHCM. Anh không chỉ hoàn thành định mức mà còn tích lũy được một khoản vốn giắt lưng kha khá. 

 …và trở lại

Cảnh kể, anh đã đón sinh nhật lần thứ 30 trên đỉnh Fansipan, sau khi vượt hơn hàng ngàn mét đường núi dốc lên thăm thẳm bằng chính đôi chân bé nhỏ của mình. Đúng vào lúc chạm tay vào chóp nhọn quan trọng: trở về Lý Sơn lập nghiệp. Gom góp số tiền tích lũy được và vay mượn thêm chút đỉnh, anh đầu tư mở nhà hàng. Thất bại!

Không nản, Cảnh bàn với bố mẹ nuôi thay đổi mô hình kinh doanh, sửa nhà làm homestay, đầu tư hàng chục chiếc xe máy để cho du khách thuê, tự rong ruổi khám phá đảo.

Vẫn còn hơi sớm để nói về thành công của mô hình mới, nhưng khi nghe Cảnh say sưa nói về thời điểm đẹp nhất và góc chụp hợp lý nhất để có những bức ảnh để đời về đảo Lý Sơn, về những dấu tích của nền văn hóa Sa Huỳnh hơn 2.000 năm trước, về tour lặn xem san hô, cỏ biển (tận dụng thế mạnh về độ đa dạng sinh học của vùng biển này)…, tôi tin là anh đang đi đúng hướng. Cảnh làm “tour guide” cho chúng tôi suốt trong chuyến đi 3 ngày ở Lý Sơn, vừa tươi cười chuyện trò, giải thích, vừa luôn miệng hướng dẫn, sắp xếp lộ trình; thu xếp cho ăn nghỉ cho các đoàn khách khác qua hai chiếc điện thoại thay phiên nhau đổ chuông. Có lẽ công việc của anh đang tiến triển khá tốt. Cũng phải thôi, khi một người trẻ đầy nhiệt huyết đem được kiến thức và niềm say mê khám phá của mình vào nghiệp thì dĩ hẳn là trước sau anh ấy cũng thành công. 

Tôi không chắc Cảnh đã đọc cuốn sách của đạo diễn, NSND Trần Văn Thủy, cuốn sách có tựa đề “Nếu đi hết biển”. Đạo diễn phim tài liệu kỳ cựu nói, thuở bé, ông đã “làm khổ” người thân với câu hỏi đầy trăn trở “Đi hết biển sẽ là đâu?”. Để rồi, bôn ba quá nửa đời người, ông đã tự trả lời: Đi hết biển sẽ lại về nhà mình - nơi quê hương, chôn nhau cắt rốn.

Cảnh đã làm đúng như vậy. Dù, tất nhiên, vẫn có những đường đi khác.

BẢO HÀ

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm



Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất