Chị Nguyễn Thị Phượng, ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước, Cà Mau bắt đầu với nghề đan giỏ xách ngẫu nhiên từ những lần tập tành đan bằng dây buộc gạch. Từ năm 2019, vợ chồng chị Phượng đã quyết định bỏ nghề phụ hồ để về Cà Mau lập nghiệp bằng nghề đan giỏ xách, nón, bình bông, bàn ghế…
Sau một thời gian phát triển, chị Phượng nhận thấy nguồn nguyên liệu từ dây chuối ở các địa phương rất nhiều và thường bị bỏ đi nên chị đã tìm cách rọc, phơi, bảo quản để đan thành những sản phẩm bắt mắt.
Mô hình đan giỏ xách bằng dây chuối của chị Phượng được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến bởi các sản phẩm chị làm ra có tính thẩm mỹ, bền đẹp và đặc biệt là thân thiện với môi trường, bảo quản và sử dụng được dài lâu.
Hiện tại sản phẩm giỏ xách bằng dây chuối của chị Phượng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Nhiều cơ quan chức năng, trung tâm đào tạo việc làm, đào tạo nghề đã kết hợp với chị Phượng để dạy nghề cho chị em phụ nữ ở nông thôn, giúp họ có thêm công việc những lúc nông nhàn. Đến nay, chị Phượng đã phối hợp đào tạo, truyền nghề cho hàng ngàn học viên, trong số đó có hàng trăm người có thu nhập ổn định từ việc nhận hàng về nhà làm gia công.
Chị Võ Thị Lan, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết: “Chị em có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm thêm, quen nghề thì mỗi ngày có thể hoàn thành 3 sản phẩm, thu nhập được hơn 200.000 đồng”.
Mỗi sản phẩm giỏ xách được đan từ dây chuối có giá bán từ 200.000 đến 300.000 đồng. Các sản phẩm này hầu như không tốn chi phí cho phần nguyên liệu, do được nhiều người dân cho hoặc khai thác trong vườn nhà. Tuy nhiên, để hoàn thành sản phẩm thì đòi hỏi người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, tốn nhiều thời gian và cần sự cẩn trọng, khéo tay.
(Bài do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)